Chiều cuối năm - Thơ Nguyễn Đình Ánh

Baovannghe.vn- Em có thấy/ buổi chiều ngoài kia không mây

Chiều cuối năm

Em có thấy

buổi chiều ngoài kia không mây

không em đôi bàn tay anh khô lạnh

nghe giai điệu Madam butterfly nhớ em lạ lùng…

Buổi chiều đến cỏ cây cũng chẳng thể ung dung

Cánh chim thoi thóp lạc về đâu buồn bã

Anh cô đơn xác xơ như gốc rạ

Quán vắng người đăng đắng vị chia phôi.

Em có thấy

giọt thời gian cô đặc ở xa xôi

bước chân vội

chờ em…

chẳng bao giờ em tới

lối hẹn cuối năm rêu phủ bóng ta ngồi.

Giai điệu Madam butterfly đang đến màn cuối

Anh sáp nhập nỗi buồn thành tình yêu không tuổi

Tết đâu đây

Xuân nắm tay theo về…

Gửi ngôi sao khe khẽ hát - Thơ Anh Chi Cởi trói - Thơ Nguyễn Thế Kiên Bến đục - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình với cỏ thu - Thơ Anh Chi Thương những dòng sông - Thơ Nguyễn Giang San
Nguyễn Đình Ánh

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chieu-cuoi-nam-tho-nguyen-dinh-anh-18715.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.