Cuối năm - Thơ Thy Nguyên

Baovannghe.vn- Năm đã cùng tháng đã tận chưa?/ Gió san sát mặt người hình quả trám

Cuối năm

Năm đã cùng tháng đã tận chưa?

Gió san sát mặt người hình quả trám

Như cánh đồng trôi trong vô tận

Như bờ sam sau gặt sương đông.

Lác đác vụn lúa giấu người nảy mầm

Đất ngai ngái, hương cỏ ngọt vùi lẩy bẩy

Cảnh nhà nghèo khó

Trôi cùng đám mây đạm bạc nhớ quên.

Sương cuối năm mờ tận chân trời

Những bông hoa li ti xấu hổ

Ai đó ngồi bất động

Thả chiếc cầu cong xộc xệch đeo lên.

Tà áo mẹ đẫm mồ hôi đan quanh

Tôi ngồi gắp trường ca đổ tràn mặt giấy

Cha đốt thuốc khô giòn ký ức

Tít tắp lưu đày dựng đứng ngõ nhà.

Cuối năm vốc ngày lùi vào chương đoạn

Như dòng sông bở nước làm đôi

Góc đường ai đốt lá bạch đàn

Chở lòng người về reo xuân sớm…

Gửi ngôi sao khe khẽ hát - Thơ Anh Chi Cởi trói - Thơ Nguyễn Thế Kiên Bến đục - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình với cỏ thu - Thơ Anh Chi Thương những dòng sông - Thơ Nguyễn Giang San
Thy Nguyên

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/cuoi-nam-tho-thy-nguyen-18716.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.