Ngày mẹ sinh tôi - Thơ Trung Phong

Baovannghe.vn- Ngày Mẹ sinh tôi/ Cánh đồng dềnh lên thức cùng gốc rạ
Ngày mẹ sinh tôi

Ngày Mẹ sinh tôi

Cánh đồng dềnh lên thức cùng gốc rạ

Mé sông gầy ruộc thân cò

Đêm mùa thu cồn cào rách bữa

Tôi hân hoan bầu sữa ngọt lành

Chẳng đoái hoài ngoài kia mờ mịt

Tháng vừa giáp hạt

Củ khoai mọc mầm

Bồ cạn lũ chuột cũng nghiến răng

Chiếc cầu mang tên của quê

Gồng nỗi đau dưới lớp ván cũ sờn

Mẹ đưa tôi sang bờ sông bằng ánh sao trời le lói

Làng hân hoan đứa trẻ chào đời

Nửa bát cơm vẫn thơm nhút mặn

Vuông chăn ủ ấm bình minh

Mẹ bảo năm ấy nước ùa trắng ruộng

Gió lùa phên đất ù oa

Rồi tên tôi cũng do làng đặt

Tựa mùa thu…

Dáng mẹ ngày đông - Thơ Nguyễn Minh Thuận Thời gian ơi đừng đi - Thơ Khuất Bình Nguyên Gửi bạn - Thơ Ngô Xuân Hội Có một miền không - Thơ An Phương Ra đi - Thơ Đỗ Thành Đồng
Trung Phong

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ngay-me-sinh-toi-tho-trung-phong-18969.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.