Khúc xưa và nay - Thơ Trần Sĩ Kháng

Baovannghe.vn- Trăng nào thao thức Văn Lâu/ Buồn cong khoé mắt giọt sầu nhàu đêm

Khúc xưa và nay

Trăng nào thao thức Văn Lâu

Buồn cong khoé mắt giọt sầu nhàu đêm

Thuyền ai ép mái buông rèm

Trầu têm chê nhạt phấn thèm màu son

Nón duyên nửa nụ đào non

Tơ đồng thánh thót nguyệt tròn khúc thương

Tóc thề vừa mãn học đường

Hưng Bình nũng nịu thuyền sương khéo chiều

Khúc xưa mưa nắng tiêu điều

Khiến chàng lãng tử hồn xiêu lối về

Bây chừ cung bậc rủ rê

Kìa chàng thi sỹ nẻo về... lại quên!

Ngóng người tận xứ mây vàng - Thơ Nguyễn Ngọc Quế Tháng chạp - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Không đề - Thơ Nguyễn Sĩ Đại Hoa mận nở trắng trời Xuân Tây Bắc - Thơ Lương Minh Cừ Chiều rỗng - Thơ Đỗ Trọng Khơi
Trần Sĩ Kháng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/khuc-xua-va-nay-tho-tran-si-khang-19740.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.