Đi, đi đâu - Thơ Đỗ Trọng Khơi

Baovannghe.vn- Này đường cái quan/ hỏi đâu bớt ồn

Đi, đi đâu

Này đường cái quan

hỏi đâu bớt ồn

đâu còn khoảng vắng

tích điều câm lặng

Này vòm sáng rỗng

hương đầy gió rộng

đâu cái vô cùng

đựng niềm tĩnh không

Buồng tơ cất nhộng

vào trong lụa là

khăn chồng áo vợ

gói lời ê a

Sớm nay nắng thoa

má hồng lên lá

chiều về cây thả

mùi sương hương trăng

Đường trần xa xăm

người theo vội vội

non ngồi quên tuổi

nước phơi đã già

Ngôi nào quan gia

chốn đâu trẻ nhỏ

tịch mịch bao la

biền biệt quê nhà!

Vắng - Thơ Đỗ Trọng Khơi Đường dẫn - Thơ Đoàn Mạnh Phương Tiếng ếch rừng _ Thơ Lê Quang Sinh Trôi - Thơ Vân Phi Về ở chiêm bao - Thơ Đỗ Trọng Khơi
Đỗ Trọng Khơi

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/di-di-dau-tho-do-trong-khoi-20705.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.