Tạ - Thơ Nguyễn Nguyên Phượng

Cánh hồng ơn tạ sương mai/ Con đường từ tạ tháng ngày em qua

Tạ

Cánh hồng ơn tạ sương mai

Con đường từ tạ tháng ngày em qua

Rạ rơm thơm tạ quê nhà

Tình quê rưng tạ bao la khói đồng

Cội nguồn lưu tạ dòng sông

Tử sinh thấu tạ lưng còng mẹ quê

An yên tĩnh tạ sao Khuê

Rong chơi ngộ tạ bốn bề bể dâu.

Chiếc vàng ly tạ Thu sầu

Phong sương vọng tạ bạc đầu cố hương.

THƠ:

THƯƠNG SAO HOA GẠO ĐỎ TRỜI ĐỢI MONG

Thôi đành lỗi hẹn tháng Ba

Khản hơi chim quốc diết da gọi mùa

Nắng chiều lả ngọn lau thưa

Lìa quê buổi ấy gió mưa ngập lòng

Em như con sáo sổ lồng

Bay xa với giấc mơ hồng đa đoan

Phồn hoa bụi bặm mê lầm

Vẩy chào thơ dại những sang trang đời?

Bôn ba chao chát phận người

Nằm đêm bến lạ đắng lời hoài hương

Mẹ già mòn lệ một phương

Lá đa ngơ ngác rụng buồn ven đê

Tháng Ba hút bóng chưa về

Mà đau đáu nỗi chân - quê - chợ - đời !

Vườn xưa hương khế bùi ngùi

Thương sao hoa gạo đỏ trời đợi mong…

Tại sao Hollywood "né" làm phim về khủng hoảng khí hậu? Chiếc xe đạp của mẹ. Tản văn của nhà văn Nguyễn Hiệp “Mưa trên cánh bướm” tranh giải Phim đầu tay tại LHP Venice 2024 Nghệ sĩ Almudena Romero: Lan tỏa ý nghĩa bảo vệ môi trường Một hoàng đế cô đơn, độc sáng
Nguyễn Nguyên Phượng

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ta-tho-nguyen-nguyen-phuong-14753.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.