Bến sông xưa - Thơ Trần Thương Tính

Baovannghe.vn- Tôi về qua ngõ vắng/ Nghiêng nghiêng chiều mây bay

Bến sông xưa

Tôi về qua ngõ vắng

Nghiêng nghiêng chiều mây bay

Cánh cò quê cõng nắng

Còn trôi về nơi đâu?

Bếp nhà quê đỏ lửa

Mẹ ngồi phía mênh mông

Mắt buồn nơi bậu cửa

Nghe ngày về bâng khuâng.

Con đò quê gác mái

Còn nằm dài trên sông

Em theo chồng xa mãi

Biền biệt tháng năm trôi...

Gió qua miền kí ức

Ngát thơm hương lúa đồng

Ai gánh chiều mê thức

Rơi dài bến sông xưa?

Thời của chúng ta -Thơ Phùng Hải Yến Vẽ sương - Thơ Vương Tùng Cương Ru ta - Thơ Bạch Văn Tín Gió mang màu thời gian - Thơ Phùng Hải Yến Con đường của sóng - Thơ Phan Duy
Trần Thương Tính

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ben-song-xua-tho-tran-thuong-tinh-17510.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.