Lỡ bước đường dài - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Baovannghe.vn- Một hôm lỡ bước đường dài/ Tôi về gặp lại tháng ngày ấu thơ

Lỡ bước đường dài

Một hôm lỡ bước đường dài

Tôi về gặp lại tháng ngày ấu thơ

Cánh diều chở những giấc mơ

Còn bay về phía bến bờ ngày xưa.

Gió qua xào xạc lau thưa

Trổ vào ký ức những trưa lặng thầm

Đồng xa mẹ đội mưa dầm

Ướt miền khó nhọc tháng năm lở bồi.

Lục bình vừa nở vừa trôi

Xuôi dòng nước bạc bồi hồi duyên quê

Nắng chiều rớt xuống triền đê

Tiếng con dế lạc gọi về mênh mông.

Khói chiều thấp thoáng trên sông

Tình như con nước ngược dòng tìm nhau

Đường về hoa nở xôn xao

Thấy trong nỗi nhớ ngọt ngào lời ru…

Kí ức - Thơ Bạch Diệp Uống rượu men lá… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Gián biển* và tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Tự sự đêm… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Im lặng - Thơ Bạch Diệp
Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/lo-buoc-duong-dai-tho-huynh-thi-mong-tuyen-21035.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.