Chiều về quê mẹ - Thơ Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Baovannghe.vn- Chiều về quê mẹ rưng rưng/ Con sông trước ngõ hàng bần năm xưa

Chiều về quê mẹ

Chiều về quê mẹ rưng rưng

Con sông trước ngõ hàng bần năm xưa

Sân nhà vừa ướt cơn mưa

Vết bùn bám gót như vừa hôm qua.

Cánh chuồn tuổi nhỏ trôi xa

Chỉ còn nỗi nhớ thật thà với quê

Có mùa hoa dại trên đê

Níu bàn chân nhỏ đường về mênh mông.

Ruộng quê lúa đã xanh đồng

Dãi dầu mưa nắng lưng còng mẹ tôi

Bầy trâu say giấc cả rồi

Mục đồng thổi sáo bên đồi gió reo.

Tuổi thơ tắm mát ao bèo

Nghe miền kí ức trong veo tiếng cười

Vườn nhà cây trái tốt tươi

Tôi về quê mẹ làm người nhà quê…

Giữa vũ trụ… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Uống rượu men lá… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Gián biển* và tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Tự sự đêm… - Thơ Trần Hoàng Thiên kim Im lặng - Thơ Bạch Diệp
Huỳnh Thị Mộng Tuyền

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/chieu-ve-que-me-tho-huynh-thi-mong-tuyen-21041.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.