Bến sông xưa - Thơ Nguyễn Thị Như Ý

Baovannghe.vn- Một chiều ngồi lại với sông/ Nhìn con nước chảy cuộn dòng trôi đi

Bến sông xưa

Một chiều ngồi lại với sông

Nhìn con nước chảy cuộn dòng trôi đi

Lục bình bung cánh thiên di

Còn đâu năm tháng tiếc gì tuổi thơ.

Tôi về tìm lại giấc mơ

Nhặt mùa kí ức ngẩn ngơ mắt buồn

Đưa tay bắt hụt cánh chuồn

Có làn tóc ướt gió luồn chưa khô.

Đò chiều sóng nước nhấp nhô

Dường như chở khẳm mơ hồ khói bay

Mẹ ngồi tóc bạc như mây

Thấy trong màu nắng tháng ngày lẻ loi.

Về nghe gió hát lưng đồi

Thương con dế nhỏ mồ côi bên đời

Hiên nhà vọng tiếng ru hời

À ơi cánh võng ngọt lời ngày xưa...

Chị - Thơ Trần Chấn Uy Thư chiến trường - Thơ Nguyễn Ngọc Tung Chúng ta viết - Thơ Nguyễn Tiến Thanh Những ban mai - Thơ Nguyễn Văn Học Thời gian thơm hương ánh sáng - Thơ Khaly Chàm
Nguyễn Thị Như Ý

Đường dẫn bài viết: https://baovannghe.vn/ben-song-xua-tho-nguyen-thi-nhu-y-21460.htmlIn bài viết

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Copyright © 2024 https://baovannghe.vn/ All right reserved.