Sáng tác

Bỏ quên lâu rồi - Thơ Ninh Đức Hậu

Ninh Đức Hậu
Thơ 06:00 | 19/07/2026
Baovannghe.vn- Lâu rồi anh chẳng được mơ/ Cỏ non lối cũ đợi chờ bóng em
aa

Bỏ quên lâu rồi

Lâu rồi anh chẳng được mơ

Cỏ non lối cũ đợi chờ bóng em

Tóc xanh biếc mắt nhung đen

Cổ cao ba ngấn môi sen má hồng

Lâu rồi ở với mênh mông

Cỏ hoa mưa nắng giữa vùng hoang sơ

Đêm đêm bạn với ngày xưa

Ngày xưa da diết bây giờ ở đâu

Lâu rồi em đã làm dâu

Tháng năm phai nhạt từng câu hẹn thề

Tại anh chẳng biết lối về

Giàn trầu héo lá vôi khê nhạt nồng

Lâu rồi anh vẫn tay không

Cứ là khắc khoải mấy vòng khói mây

Bầy chim thi thoảng qua đây

Ríu ran một lúc lại bay lên trời

Lâu rồi chỉ một anh thôi

Ước ao nghe được tiếng người lao xao

Mấy anh lính trẻ thuở nào

Nhà bên giờ chẳng nghêu ngao hát hò

Lâu rồi anh chẳng được mơ

Cỏ xanh mở lối bất ngờ gặp em

Môi hồng má thắm mắt đen

Nụ hôn khao khát... bỏ quên lâu rồi!

Xin làm ngọn cỏ mọc hoang - Thơ Phan Duy Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân
Tóc mẹ - Thơ Phạm Thị Thanh Hoa

Tóc mẹ - Thơ Phạm Thị Thanh Hoa

Baovannghe.vn- Mây chiều sà vào tóc mẹ/ Trắng nguyên cả một khung trời
Tách trà hoa cúc - Thơ Đỗ Minh Tuấn

Tách trà hoa cúc - Thơ Đỗ Minh Tuấn

Baovannghe.vn- Một tách trà hoa cúc/ Hương ký ức rong rêu
Trên nền cũ 78 - Thơ Nguyễn Chí Hoan

Trên nền cũ 78 - Thơ Nguyễn Chí Hoan

Baovannghe.vn- Đâu đó dăm ba lúc/ Dọc những ga đầu đời
Chùm truyện ngắn của nữ nhà văn Pháp Colette

Chùm truyện ngắn của nữ nhà văn Pháp Colette

Baovannghe.vn - Anh ngủ thiếp đi trên vai người vợ trẻ, còn cô hãnh diện đỡ lấy sức nặng cái đầu của người đàn ông ấy, với mái tóc vàng hoe, khuôn mặt hồng hào và đôi mắt nhắm nghiền.
Một thời bao cấp, một thời tập thể. Tùy bút của Hải Hà

Một thời bao cấp, một thời tập thể. Tùy bút của Hải Hà

Baovannghe.vn - Tôi sinh năm bảy tư nên có trọn vẹn một tuổi thơ thời bao cấp.