Bông hoa trên mũ và chú bướm
Mẹ cho con chiếc mũ
Nhỏ xinh ơi là xinh
Cô thợ may còn đính
Một bông hoa tươi hồng.
Sáng nay con đi học
Mũ xinh con đội đầu
Chú bướm vàng đến đậu
Trên cánh hồng rung rung.
Ơ kìa sao ngốc thế
Bông hoa vải đấy mà,
Con xua hoài mẹ ạ
Bướm vẫn vờn theo con.
Bé lon ta lon ton
Đường xa nô cùng bướm,
Em ca còn bướm lượn
Cùng nhanh chân tới trường.
| Bụi - Thơ Hải Từ Hồn quê - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Ơi à bèo dạt mây trôi - Thơ Tân Quảng Dạ Hương - Thơ Quang Chuyền Nghĩ trước cổng chùa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |