Đoàn tàu kiến
Ngồi ngắm “đoàn tàu” kiến
Em thích thú reo lên
Những “kiện hàng” to lớn
Kiến xúm vào cùng khiêng
Đầu tàu hạt ngô rơi
Cách vài “toa” hạt gạo
Liền đó lão sâu dừa
Rồi hạt cơm hạt lúa
Những “kiện hàng” tàu kiến
Nếu chỉ mỗi “chú” tha
Như muối kia bỏ biển
Sóng cuỗm đi nhạt nhoà
Kiến rủ nhau hợp lực
Biết đồng lòng quyết tâm
Nên cùng nhau góp sức
Mang về tổ thành công
“Tàu” đi xuôi về ngược
Hỏi thăm nhau dọc đường
Ngẫm gì đời rơi vãi
Vẫn có nơi tiêu dùng
Ai dầu dãi nắng sương
Kiến cho em bài học…
| Bụi - Thơ Hải Từ Hồn quê - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Ơi à bèo dạt mây trôi - Thơ Tân Quảng Dạ Hương - Thơ Quang Chuyền Nghĩ trước cổng chùa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |