Bản em
Bản em lưng chừng đồi
Dài như một tiếng sáo
Đầu bản hình con báo
Cuối bản dáng con nai
Cứ vào mỗi ban mai
Nắng hong vàng lối nhỏ
Suối reo cùng tiếng gió
Đánh thức người lên nương
Em cùng bạn đến trường
Băng rừng và lội suối
Chiều qua lại ánh ỏi
Tiếng chim lừng hoan ca
Bản em đã bao năm
Cùng đại ngàn chung sống
Đời em như gió lộng
Vi vu khắp núi rừng!
| Trống cơm lỗi nhịp - Thơ Tân Quảng Bụi - Thơ Hải Từ Hồn quê - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Ơi à bèo dạt mây trôi - Thơ Tân Quảng Dạ Hương - Thơ Quang Chuyền |