Giấc mộng xuân
Em đâm thủng đêm xuân bằng mũi dao nguyên tiêu dịu dàng khó tả
tuổi đau mặn mà từng vết rát
thấm từng trang bản thảo
một vinh quang rớt xuống vực sâu thăm thẳm
một bước đi ngoái lại đến ngàn lần
cốc rượu khiêu dâm trên bàn cờ thế sự
khoái lạc nồng nàn
cồn cào mật đắng
những con chữ vô hồn xếp hàng đứng đợi
từng ngày câm gặm nhấm đến kinh hoàng
từng bóng ma trên hành trình xảo biện
uống máu ăn thề
để em nghĩ nhiều hơn về mùa trinh tiết
trong giày vò đớn đau
cái nỗi buồn bùng lên như vảy nến
kéo bầu trời xuống lấp đầy cơn ngứa
những tiết tấu hỗn độn
những gam màu hớ hênh
những xúc cảm mơ hồ nhảy múa
em gục xuống vực đen bưng mặt khóc oan hồn
mùa xuân rạn nứt
hé lộ khuôn mặt sát thủ
tay bắn tỉa không bao giờ dùng súng
đã bay lên trời trong rực rỡ nguyên xuân.
| Hoàng hôn - Thơ Trần Việt Hoàng Gửi vào im lặng - Thơ Quang Chuyền Chạp này về - Thơ Đỗ Trung Lai Gội mình - Thơ Cao Lê Hồng Rạng Trái tim đàn bà - Thơ Đỗ Bạch Mai |