Thăm trường xưa
Đã nghe phượng hồng vẫy gọi
Ngược dòng về thuở còn son
Dẫu nay mắt mờ, chân mỏi
Tim vẫn đập thuở trăng tròn.
Về thăm Thậm Thình*- Trường cũ
Cái thời đạn réo, bom rơi
Thầy trò một thời gian khó
Gieo neo mái lá bên đồi.
Bâng khuâng nhìn lên bục giảng
Tìm nhặt bụi phấn nào rơi
Rưng rưng bên tòa cao mới
Con tim sao cứ bồi hồi?
Hãy về cùng tôi bạn nhé!
Biết rằng mùa nhè nhẹ trôi
Thầy, bạn, vắng thưa không là lỗi
Chỉ lo lần cuối trong đời.
Mơ gì sóng vỗ bờ xa.
---
* - Thậm Thình: Nơi Học viện KTQS sơ tán trong những năm chiến tranh
| Mẹ cấy lại vạt đất mềm - Thơ Thy Nguyên Vỡ - Thơ Lê Vi Thủy Lặng đơn - Thơ Vương Tâm Khó ngủ - Thơ Đào Đức Tuấn Sự im lặng của chiếc đồng hồ - Thơ Thy Nguyên |