Vỡ
Tấm gương
vỡ
nhiều mảnh cắt khác nhau
nương bóng mật ngọt lời yêu
chảy thành xúc cảm
sự ham muốn vây quanh cẩu thả lạc mất em
gió không chối từ nụ hôn dâng trào sũng ướt nghẹt thở
lừa bịp
hết cơn mơ này đến cơn mơ khác
đầy ắp
đắm khoảng trống bằng hành trình băng giá
xiết chặt ý nghĩ
hỡi anh
đừng nảy lên những mảnh sót lại của tình yêu lượm nhặt
cứ tràn đầy âm sắc yêu thương
trườn trên chiếc bóng mang hài hình trái cấm
vàng vọt thiêu thân
đôi chân rượt đuổi thời gian độc ẩm kiêu hãnh
cong vênh lối mòn
chằng chịt trò lắp ghép
trăng trối khối rubic
nước mắt chuyển đỏ
rửa tội
từng nhát cắt
| Ngẫm - Thơ Trần Chấn Uy Đào liễu - Thơ Vương Tâm Sông Đáy - Thơ Thy Nguyên Mùa em - Thơ Lê Vi Thủy Gặp ông Đồng Đức Bốn - Thơ Hoàng Anh Tuấn |