Nhớ bạn
(Kính tặng NSND Doãn Châu)
Những tràng vỗ tay và màn nhung khép lại
Bóng tối chơi vơi sau cánh gà nhà hát
Khoảng trống mênh mông chợt đến
Nhớ vô cùng một cái khoác vai...
Thuở còn rong chơi
Chuyện đời dông dài cóp nhặt
Mẩu báo dựng thành tác phẩm
Lời thoại vội vàng viết lên vỏ bao thuốc lá
Tờ lịch nhàu nhĩ phân cảnh nháp
Tiếng cười chua chát
Nước mắt nhân gian
Định mệnh đổi màn
Những vai người giữ quyền sinh quyền sát
Sân khấu đời bất lực vai mình
Vọng nghìn trùng một tiếng - Than ôi!
Bốn mươi năm tròn vai người ở lại
Tim nến hồng thắp vở cuối hai ta
Hoa quỳnh nở về bên kia cõi sáng
Giọt châu thu rỏ bóng tượng đài.
Mơ về nơi bắt đầu
(Kính tặng NSND Doãn Châu)
Thành phố từ thuở ban sơ
Thời gian ngược trôi bàng bạc
Cánh võng ầu ơ kẽo kẹt
Giọt sương lúc lắc tàng cây
Trong trẻo, lích rích thanh âm
Đàn sẻ tha rơm về tổ
Thế giới từng giây chuyển động
Năm Cửa Ô quyện màu tranh
Tràng Tiền vẳng tiếng rao đêm
Xa dần leng keng tàu điện
Trăng ngà bồng bềnh câu hát
Dương cầm dìu dặt ngõ khuya
Bên thềm trắng áo thanh tân
Đoàn xe Sao Vàng Nam tiến
Sông Hồng bời bời sắc đỏ
Hồ Gươm rung bước quân hành
Hoa đào phố cổ mưa giăng
Đầu hồi rú loa báo động
Bữa cơm tất niên đạm bạc
Giao thừa ấm áp thơ xuân
Tin chiến thắng cuối tháng Tư
Hai miền Bắc Nam thống nhất
Bao khuôn mặt cười rạng rỡ
Biển người hát giữa rừng hoa
Giặc tràn lửa cháy biên cương
Tháng Hai máu nhòa ban trắng
Quảng trường những đêm không ngủ
Khắp nơi sôi sục lên đường
Cánh chim bay khắp trăm miền
Tháng năm trôi qua vùn vụt
Cội lòng hướng về mái phố
Nhớ sao ô cửa sáng đèn
Một mai phai dần trí nhớ
Tuổi trời xóa dấu từng trang
Vẫn vẹn nguyên vùng tâm ảnh
Ký ức lớp lớp sắc màu
Không thể quay ngược thời gian
Phía trước khoảng không tự tại
Nhắm mắt chân trần bước tiếp
Lại mơ về nơi bắt đầu.