Chìa tay hứng
Như một gã hành khất chuyên nghiệp chìa
tay ra ta hứng
Giọt trường sinh huyền bí có thể nhỏ
nghiêng đời
Chờ đến nỗi tuổi chồng chất tuổi tựa những
trang sách cổ xếp dày trên giá
Ngoài kia nắng mưa miệt mài đi hoang hóa
kiếp cho nhau
Giọt thánh ấy từ vũ trụ toàn năng
Bay vô định giống bầy hành tinh trong
thảm thiên hà nổi loạn
Bay mãi chẳng thể ngừng chẳng thể như
mưa nhỏ xuống
Phía trái đất có lòng bàn tay chìa ra
Cái ngông cuồng bạo chúa
chập chờn trong ý nghĩ ta
Dẫu biết đó là trò viễn tưởng
Sao bàn tay cứ thâm niên chờ hứng
Trĩu nặng giọt hư thinh thừa mứa rơi về.
| Đồng làng - Thơ Đỗ Quang Huỳnh Cô tiên của bé - Thơ Trương Quang Thứ Xin neo lại - Thơ Thai Sắc "Sen tàn cúc lại nở hoa" - Thơ Trần Chấn Uy Bên kia dốc núi - Thơ Phùng Trung Tập |