Mùa em
Phố chuyển mùa
giọt nắng trong veo rơi xuống thềm
những nụ hoa bé xinh chúm chím
hát khúc ca vào mùa
phố chuyển mùa
một vài chiếc lá non bắt đầu bung mở
dốc pha hoa, hoa lẫn vào dốc
một vài con phố quen
một vài con phố lạ
vòng vèo lấp đầy những khóm hoa
reo vui phố
phố chuyển mùa
mẹ ngồi thêu thêm áo
chiếc áo sắc màu mùa lễ hội
mang theo niềm mơ ước của thanh xuân
tiếng cồng chiêng vang vọng
điệu xoang em nhảy
thổi giấc mơ trên lưng gùi
mùa em phố
trong veo đôi mắt nâu
những khuôn mặt háo hức
đôi ngực căng tràn nhựa sống
tiếng nói cười, lúng liếng
thắm đượm những cánh hoa
thắp lên niềm hạnh phúc.
| Đồng làng - Thơ Đỗ Quang Huỳnh Cô tiên của bé - Thơ Trương Quang Thứ Xin neo lại - Thơ Thai Sắc "Sen tàn cúc lại nở hoa" - Thơ Trần Chấn Uy Bên kia dốc núi - Thơ Phùng Trung Tập |