Đào liễu
Cung xuân chếnh choáng tơ sen
Hồng Hồng, Tuyết Tuyết khêu đèn cầm ca
Lênh đênh cánh nhạn trăng ngà
Đàn ngân, phách nhịp lời hoa nảy mầm.
Hẹn hò bao nỗi tri âm
Bóng người thấp thoáng cuối đầm trúc xanh
Sông quê ngược sóng chòng chành
Ca nương cất giọng long lanh mắt buồn.
Cầm canh, trống vọng cô thôn
Thanh rung vó ngựa dập dồn bước chân
Tiếng lòng cao vút trong ngần
Trao người quân tử thanh tân xa mờ
Ai hoài phai nhạt tình xưa
Chàng vui bỏ lại tháng chờ, năm mong
Hờn oan người đã phụ lòng
Đa mang sầu oán tình không lối về
Chập chờn ru tỉnh ru mê
Động thuyền thoát mộng quay về bến sông
Chuỗi xuân đổ nét môi hồng
Lời ca thắt nghẹn từ trong lòng này
| Đồng làng - Thơ Đỗ Quang Huỳnh Cô tiên của bé - Thơ Trương Quang Thứ Xin neo lại - Thơ Thai Sắc "Sen tàn cúc lại nở hoa" - Thơ Trần Chấn Uy Bên kia dốc núi - Thơ Phùng Trung Tập |