Dạy bố học chữ
Tỉnh dậy sau đột quỵ
Bố quên đọc, viết rồi
Muốn nhanh nhanh hồi phục
Con phải dạy bố thôi.
Chữ mua nó dễ thế
Bố cứ "muôi" rồi "mơi"
Còn chữ dưa lê nữa
"Cờ lươi á" ui trời.
Con thương, thương nhiều lắm
Nhưng cũng đành bó tay
Giảng hoài bố không hiểu
- Mẹ ơi trả mẹ này!
Nghe con kêu thảng thốt
Ngoái sang mẹ, bố cười
Mẹ ôm con lẫn bố
Sáu mắt cùng rưng rưng
Mẹ cười hiền bảo nhỏ
- Bố tiến bộ không ngừng
Nhờ có con dạy đó!
| Bụi - Thơ Hải Từ Hồn quê - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Ơi à bèo dạt mây trôi - Thơ Tân Quảng Dạ Hương - Thơ Quang Chuyền Nghĩ trước cổng chùa - Thơ Nguyễn Văn Mạnh |