Miền xưa…
Em về qua lối cũ
Thoảng hương thơm trên đồng
Triền đê xưa lộng gió
Những tiếng cười mênh mông.
Dòng sông quê xanh biếc
Soi bóng người thênh thang
Đò chiều vừa cập bến
Mơ hồ ngọn khói tan.
Con chuồn nâu, chuồn đỏ
Còn cắn vào ấu thơ
Bãi bờ xưa thấp thoáng
Những chân trời trong veo.
Mái nhà quê mưa nắng
Đi qua những lặng thầm
Mẹ ngồi ru năm tháng
Trên lối cũ ai về?
Vẽ - Thơ Tân Quảng Trong cánh rừng già… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương Chị tôi - Thơ Trần Chấn Uy Định hướng - Thơ Bùi Thúy Tím - Thơ Bùi Thúy |