Tím
Dưới nụ cười là con sóng cuộn rất sâu
đêm thả nỗi buồn leo tím ngắt
lời cuốn kén nằm bất định dưới làn sương
mảnh hồn nhỏ rụng đầy im lặng
Gió thổi qua trang thơ ai viết ngoài khung cửa đêm nay
hạt bụi vô tình rơi xuống
hạt nước vô tình bay đi
vàng son ai điểm xuyết
Những dòng thơ chảy về nhau đâu đó ngoài khung cửa đêm nay
dòng chảy cuộn dòng giăng mắc
lời ru phía nào ngầy ngật
mà phía nào chạm phải cũng đau
Lòng đêm thẳm sâu
em như con kiến nhỏ
cứ vòng vo đi mãi
em lạc mình ở đâu...
Những lời thơ ngân lên ngoài khung cửa đêm nay
mà sao xa
mà sao tỏ
mà đứng giữa đôi bờ tim tím…