Mùa xanh trong mắt cũ
Mắt mòn cũ những nhọc nhằn
Người ta của những mùa trăng đã rằm
Ta ngồi giấu tháng, giấu năm
Loanh quanh gỡ những khúc trầm tư em.
Mắt người gió mặn vào đêm
Mười năm lẻ một hờn ghen đã lành
Thương mầm hạt đã khai sinh
Thơ ta ru những bóng hình đêm ta.
Trong ngàn năm đã đi qua
Em luân hồi với gần xa cõi này
Trong mùa mắt của nhau đây
Tấc gang vời vợi đắm say ngàn trùng.
Này em cay mặn đã từng
Vòng tay kiếp trước ru từng căn thơ
Mắt chiều ngấn một cơn mưa
Thời gian vừa trổ một mùa yêu chay.
Em đương xanh với đẫm ngày
Ta ngồi lợp lại gió mây nỗi người
Vọng về từ thuở xa xôi
Lời cơn mưa kể lá rơi động chiều.
| Món quà tặng bố - Thơ Nguyễn Hà Hải Lớp học trên bản mây - Thơ Hồng Quang Cây tre - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Đồng làng - Thơ Đỗ Quang Huỳnh Cô tiên của bé - Thơ Trương Quang Thứ |