Multimedia

Thơ Đậu Hoài Thanh

Đọc thơ 09:03 | 05/03/2024
Chúng ta đã cùng đi trên một con đường Thời gian như ngọn gió rụng đầy trên những cánh hoa đã chết
aa

Chuyện tình

Chúng ta đã cùng đi trên một con đường

Thời gian như ngọn gió rụng đầy trên

những cánh hoa đã chết

Những đêm vắng cô đơn như đường hầm

không lối thoát

Sông ở bên mà sóng vỗ âm thầm

Ta biết trong em dòng sông thôi ca hát

Giữa mênh mông lẻ bóng một con thuyền

Em trốn chạy trong cơn say mê dại

Chôn cất nỗi buồn thăm thẳm với riêng em

Ta nhớ em mùa thu se thắt

Đêm chia tay cỏ ướt đẫm vai mềm…

Khúc nhạc buồn đêm, trong giá buốt

Đôi mắt thẳm sâu sương trắng vương đầy

Cảm ơn em bên ta…

Như sương mai trên những nhành hoa sớm

Lấp lánh vàng mùa hoa cải ven sông…

Các O không về

Chiến tranh qua rồi đồng đội về quê

Sao các O còn Ngã ba Đồng Lộc?

Vẫn ngay ngắn đội hình ngang, dọc

Không thiếu tên ai, tất cả mười người

Những trận bom thuở ấy ngút trời

Những trận đánh mặt đất mù khói lửa

Các O chân trần máu ròng điểm tựa

Nở nụ cười mỗi chuyến xe qua

Đồng Lộc ơi ngày ấy đã trôi xa

Các chị vẫn trăng tròn trinh nữ

Mười bông hoa hóa loài hoa bất tử

Ngạt ngào thơm hương sắc tuổi hai mươi.

Nguồn Văn nghệ số 9/2024


Bình luận

avatar-comment
Xá lợi Phật được cung rước về chùa Quán Thế Âm - Đà Nẵng

Xá lợi Phật được cung rước về chùa Quán Thế Âm - Đà Nẵng

Baovannghe.vn - Chiều 30/5, hàng nghìn người dân, phật tử đổ về khu vực quanh sân bay Đà Nẵng đón xá lợi Phật trước khi cung thỉnh về chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn).
“Không gia đình” được chuyển thể thành nhạc kịch

“Không gia đình” được chuyển thể thành nhạc kịch

Baovannghe.vn - Vở diễn do NSƯT Lê Ánh Tuyết đạo diễn, kết hợp cùng nhà biên kịch Bùi Hồng Quế với thời lượng chỉ hơn 1h giờ đồng hồ, như một món quà tràn đầy cảm xúc gửi tặng các em thiếu nhi dịp 1/6.
Tiếng khép cửa. Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

Tiếng khép cửa. Truyện ngắn của Khuê Việt Trường

Baovannghe.vn - Tối hôm đó tôi không chốt cửa phòng mình lại. Đôi mắt của Nghĩa nhìn tôi rất lạ vào buổi chiều khi chỉ có hai đứa ngồi uống cà phê trước cửa nhà văn hóa, lúc đó mọi người bận lo những công chuyện riêng của mình.
Làng - Thơ Thai Sắc

Làng - Thơ Thai Sắc

Baovannghe.vn- Làng giờ khan tiếng bò kêu/ Mùi phân trâu ít rải đều đường quê
Bác Hồ và các cháu thiếu nhi trong các tác phẩm hội họa

Bác Hồ và các cháu thiếu nhi trong các tác phẩm hội họa

Baovannghe.vn - Nếu như trong âm nhạc, chúng ta thường nhớ tới câu hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng/ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam của nhạc sĩ Phong Nhã, như một sự khái quát tình cảm yêu thương, trìu mến các thế hệ măng non dành cho Người, thì trong hội họa,