Hy vọng
Sự sống như giọt sương đầy
Lăn trên mặt lá
Anh nhìn vào mắt chú chim
Để tin rằng giọt sương chưa vỡ
Tình yêu như cánh buồm thắm
Ẩn hiện thăm thẳm mù xa
Anh nhìn vào đáy mắt em
Để tin rằng cánh buồm vẫn đấy
Nỗi buồn như đỉnh núi
Đứng im lìm trong đêm
Anh nhìn vào mặt trời
Để tin rằng nỗi buồn vẫn thức
Hành trình như một đức tin
Cứ chấp chới trong trái tim bối rối
Anh nhìn vào nhánh cỏ
Để tin rằng con đường vẫn dưới chân.
| Một hôm ghé lại thăm nhà - Thơ Trần Thương Tính Châm ngôn - Thơ Tùng Bách Học thuyết cũ - Thơ Đỗ Minh Dương Bên sông - Thơ Trần Nhuận Minh Cửa đêm - Thơ Lữ Mai |