Mắt cốm
Em rẽ lối phố chùa
Minh Không chùm hoa nắng
Nụ cười em tỏa rạng
Hương cốm thơm đường mơ
Gióng giả chuông nhà thờ
Theo dấu son gót nhỏ
Đòn gánh cong vai phố
Lá sen xanh gọi mùa
Lời rao gọi tuổi thơ
Hòa lời kinh, tiếng mõ
Cây đa xòe búp đỏ
Gió dịu dàng thôn xưa
Giờ phố hẹn, phố chờ
Sen đợi bên Ngõ Huyện
Chợt dừng chân đậu bến
Mắt cốm nghiêng trăng thu
| Ngẫm - Thơ Trần Chấn Uy Đào liễu - Thơ Vương Tâm Sông Đáy - Thơ Thy Nguyên Mùa em - Thơ Lê Vi Thủy Gặp ông Đồng Đức Bốn - Thơ Hoàng Anh Tuấn |