Phố núi
Mái ngói hả hê
Uống từng giọt xối ào
Vầng mây thăm thẳm
Tiếng trẻ cười reo
Dáng mế còng lưng lận đận
Run rẩy nghẹn lời
Cơn mưa đầu mùa hối hả
Hàng cây xanh long lanh ngọc trời
Tiếng gà giật mình bỗng gáy muôn nơi
Lanh lảnh
Một buổi chiều kỳ lạ
Mưa vui
Chú ngựa lạc đàn quanh quẩn
Phố người
Hý vang dậy trời bật lên nhũ đá
Bong bóng mưa chớp lên ánh đỏ
Rỡ ràng màu đất tươi
Tôi theo chân hụt hẫng bậc thang
Hương cứ ngát và hoa cứ thắm
Bỗng chợt nghiêng qua chớp chiều vạn dặm
Lang thang phố núi
Đôi mắt em
Trong cánh ô đỏ thắm
Níu tôi.
| Ngẫm - Thơ Trần Chấn Uy Đào liễu - Thơ Vương Tâm Sông Đáy - Thơ Thy Nguyên Mùa em - Thơ Lê Vi Thủy Gặp ông Đồng Đức Bốn - Thơ Hoàng Anh Tuấn |