Mẹ đặt tên cho giọt máu của mình
Đặt tên con
Mẹ đặt tên cho giọt máu của mình
Đặt tên cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi sau ba chìm bảy nổi
Mấy bận đứt quang mấy lần bật mấu
Mấy lần cạp lại thúng mủng giần sàng để hạt gạo
khỏi văng ra
Mắt người hắt đi
Miệng người hắt lại
Quả ớt quả chanh chín thành nếp cái hoa vàng
Củ ấu củ sen từ bùn đen thành cây lim cây lát
Hòn cuội hòn than vang thành tiếng hát
Mẹ mang cái tên con vá chỗ rách đời mình
Chỗ rách sâu hơn ghềnh thác nỗi buồn
Chỗ rách lớn hơn bao nhiêu mùa đông giá buốt
Giọt máu của mẹ mang về cho chỗ rách bầu trời xanh biếc
Mang về cho chỗ rách tiếng chim thay giông bão thét gào
Giọt máu của mẹ được sinh ra từ chỗ con kiến mà
leo cành đào
Được sinh ra từ quả rụng hoa rơi cái rơm cái rạ
Qua bao nhiêu bóp bẹp vo tròn để thơm vào gia phả
Bóng mẹ cười thanh thản dưới cỏ xanh
| Trả suốt một đời người - Thơ Trần Nhuận Minh Cùng ngày xanh lại - Thơ Lữ Mai Rồi sẽ ra sao - Thơ Mai Thìn Có tiếng chim gọi xuân - Thơ Thai Sắc Để anh ngủ trong rừng - Thơ Dương Thắng |