Một giấc mộng thường
Ngủ đi một giấc mộng thường
Mai còn đi giữa ruộng nương tháng ngày
Xới cuốc từng mảnh hôm nay
Để gieo hi vọng ngày mai bóng tròn
Dốc đèo từng bước lon ton
Nhiêu khê uốn khúc làm mòn dấu thơ
Gối đầu trên đất mà mơ
Núi dựa núi, sông còn chờ người qua
Đắp mình trong ánh trăng tà
Hiu hiu cơn gió la đà đêm rơi
Chỉ mong giấc mộng thường thôi
Mai còn thức giấc thổi trời nấu cơm
Nằm trên sợi cỏ cọng rơm
Nghe từng nỗi nhớ đã đơm khói chiều
Lắng tai nghe hết tiêu điều
Ru ai một giấc diễm kiều lẻ loi.