Trong khoảnh khắc đợi chờ
Đếm vòng tròn trái đất bằng những đường tơ quay đều
Đôi khi dừng lại ngắm một vì sao mờ tỏ
Hành tinh nào tình yêu đỗ bến
Vù vù cơn gió hoang
Ngặt ngặt xanh chờ nhau biêng biếc cầu vồng
Anh gọi tên em trên con đường ta đã đi qua lần cuối
Mặt hồ gợn sóng lăn tăn níu kéo
Giáp xác mỏng manh bơi trong ráng chiều
Thả trôi những đoá hoa yêu không mệt mỏi giữa đời
Ghép lại mối tình đã ngàn năm tuổi
Chẳng có lời hẹn nào để thấy nhau thêm lần nữa
Tiếng chuông chùa lắc thắc câu kinh
Trôi giữa bình minh
Vòng quay vô tận
Mới chợp mắt thấy trời dần sáng
Địa cầu phủ áo tinh sương
Trong trái tim thức tỉnh nỗi nhớ anh
Từng tế bào nhói đau rỉ ra loang vỡ
Chảy tràn qua đại dương bám vào những hành tinh chưa có sự sống
Nứt lên mầm yêu đoá hoa chớm nở
Nụ thơm tràn hư không…