Mùa hè, ban công tháng bảy
Gót chân thiếu niên dán trên nền đá rám nắng đỏ hồng
cổ chân uyển chuyển
vừa cứng rắn lại vừa mềm yếu
dễ dàng bị trấn áp và
những tưởng tượng
như con Hổ của Blake*
đã rực cháy một quả cam tẽ vỏ
mùa hè rời rạc nhung nhớ một
gót chân đã đi dạo trên vòng cung lạnh buốt trên cao
và ánh sáng mảnh dẻ
trôi tuồn tuột qua mấy đốt ngón tay
tóc dài phủ gáy
lại đây, anh nói
những tưởng tượng
về giọt mồ hôi mặn chát rơi xuống
và gót chân chàng trai tan vỡ
như một quả trứng với chú gà con mổ vỡ từ bên trong.
———
“The Tyger”, William Blake.
Người đàn bà gánh muối! - Thơ Tô Hằng Thanh Mầm cây - Thơ Mai Văn Phấn Con ruồi - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Miền Tây anh - Thơ Bùi Thúy Đi bộ - Thơ Bùi Đức Khiêm |