Thăm bệnh
Nằm lại trong bệnh viện
nhìn hàm răng cha rỉ máu
đông đặc tia đèn không nhiệt độ
cơn hoang tưởng
những hình hài di chuyển
hồi ức
đêm và đêm thì giờ khủng khiếp
ưỡn mình trên giường nhìn xuyên lớp thuỷ tinh
dưới những đám mây, những ngón tay tím thẫm
thấy mặt trời nhỏ bé, lạnh toát
như giọt nước mắt duy nhất
đông cứng mãi giữa vũ trụ tối đen.
Đi bộ - Thơ Bùi Đức Khiêm Biển trống - Thơ Mai Văn Phấn Mùa hè, ban công tháng bảy - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Từ bên này trái đất đến bên kia - Thơ Đinh Ngọc Diệp Bình yên - Thơ Chiêu Linh |