Một thoáng chiều quê…
Chiều về qua ngõ vắng
Thấy nụ cười bâng khuâng
Bếp nhà quê lửa ấm
Trôi trên những lặng thầm.
Mẹ ngồi bên bậu cửa
Con đường mưa bụi bay
Cánh hoa chiều nở muộn
Rơi trên tháng năm dài.
Khói đốt đồng bảng lảng
Cay mắt người mênh mông
Lúa đang thì con gái
Trổ trên những cánh đồng.
Gió lùa qua phên vách
Nghe mưa nắng xót xa
Tiếng cơm chiều sực ấm
Buông trên những nếp nhà.
Tháng năm về lặng lẽ
Hỏi người còn ở đâu?
Chiều thơm hương kí ức
Bay trên những dại khờ...
Đi bộ - Thơ Bùi Đức Khiêm Biển trống - Thơ Mai Văn Phấn Mùa hè, ban công tháng bảy - Thơ Vũ Ngọc Đan Linh Từ bên này trái đất đến bên kia - Thơ Đinh Ngọc Diệp Bình yên - Thơ Chiêu Linh |