Sự tích ông trăng
Xưa mặt trời rất nghịch
Nhắm tịt mắt thành đêm
Dọa nạt bầy trẻ nhỏ
Về nhà ngủ mau lên
Bỗng một ngày nổi hứng
Thương xót bầy trẻ con
Bà Đêm đẻ quả trứng
Ấp thành ông trăng tròn
Chị Hằng và chú Cuội
Từ cổ tích hiện ra
Trăng đã già vạn tuổi
Trung thu vẫn vòi quà
Rước đèn, múa sư tử
Cả làng em quay tròn
Khi đến giờ phá cỗ
Ông trăng còn lon xon.
| Khi đêm đã khác - Thơ Võ Văn Luyến Phép tính - Thơ Trần Nhuận Minh Chiều cả gió - Thơ Đỗ Bạch Mai Rỗng - Thơ Võ Văn Luyến Một đời an yên - Thơ Việt Hoàng |