Khi đêm đã khác
Khi ngọn tình đổi hướng
đêm thì thào tiếng gió đồi hoang
như không còn ai nhớ ai nằm xuống
đám cỏ may hiu hắt ngày sang
mấy mươi mùa nước mắt lặn vào trong
đèn cạn bấc chập chờn bóng mẹ
từ chiêm bao vọng lời ru con trẻ
lá xanh rơi hút lũng sương mù
có bao lần mái đọng âm u
nghe loang rêu cuối miền cô độc
tay sấp ngửa hàn ôn cười khóc
kiếp nào trôi về phía lãng quên
| Vùng nhớ - Thơ Phùng Hải Yến Vô tình trong nắng sớm - Thơ Mai Văn Phấn Người đàn ông trên biển Tây Nam - Thơ Phạm Vân Anh Từ biển đến tôi - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Đường làng - Thơ Nguyễn Tiến An |