Multimedia

Thơ Khuất Quang Thụy

Đọc thơ
09:05 | 14/04/2023
Con xin thỉnh một tiếng chuông, gọi Mẹ Trung du nắng vàng trải chiếu ngoài sân
aa

Thỉnh chuông

Trước đền mẫu Âu Cơ

Con xin thỉnh một tiếng chuông, gọi Mẹ

Trung du nắng vàng trải chiếu ngoài sân

Dải lụa đỏ vắt ngang trời

bắc cầu qua Nghĩa Lĩnh

Đón Cha về minh định buổi đoàn viên.

Phú Thọ - 3 - 2023

Lên đỉnh Ba Vì

Anh đã đưa em lên đỉnh Ba Vì

Mây trắng ngàn năm vẫn còn ngái ngủ

Say đến thế… Em bảo rằng chưa đủ

Cứ đòi anh đi tới chỗ vô cùng

Đêm có Ba Vì nên đêm sâu hơn

Bình Minh đến vén rèm mây khe khẽ

Tiếng gà gáy nghe sao lạnh thế?

Có phải gà chín cựa sớm mai theo lễ tới

Vua Hùng?

Đêm có em, Ba Vì nhẹ như không

Những ngọn Đá Chông mỉm cười

trong bóng tối

E lệ dáng tùng buông làn tóc rối

Nghe chàng Thủy Tinh ngồi bên suối thở dài

Em đã lên đỉnh Ba Vì, sao lại khóc vì ai?

Núi vẫn cao sông vẫn dài như thế

Câu chuyện ghen yêu đất trời vẫn kể

Dẫu là Sơn Tinh cũng chẳng dễ ngủ yên.

Sơn Tây – Mùa lễ hội 2023

Sưởi nắng

Kính Cha

Dìu cha sưởi nắng bên thềm

Bước chân con bỗng yếu mềm chân cha

Nắng thì nắng ấy, tháng ba

Hoa thì vẫn nở như hoa nhà mình

Cánh ong vút giữa lặng thinh

Tiếng cười cuối ngõ, giật mình cha nghe

Em con vừa lúc đồng về

Cha nhìn chân lấm, bỗng tê tái lòng

Làng Thanh Phần 3-2023

Trở lại Gia Điền

(Làng Gia Điền thuộc xã Gia Điền, Huyện Hạ Hòa,

Tỉnh Phú Thọ. Nơi khai sinh báo Văn nghệ -

Hội Nhà văn Việt Nam)

Hoa gạo vẫn rơi trên tấm bia kỉ niệm

Đỏ rực trước rêu xanh

Chúng tôi bùi ngùi đứng lặng

Trước ngôi nhà một thuở, nắng liêu xiêu

Thi sĩ đi rồi Gia Điền luôn ở lại

Bà bủ trong thơ vẫn nằm ổ chuối khô

Mẹ có nhận ra đứa con nào giống đứa con

kháng chiến?

Trong đám hôm nay bẽn lẽn đến bên Người

Gia Điền tháng 3-2023

Cửa thiên đường

Tặng một người

Chầm chậm bước, em ơi đừng vội chứ

Cửa thiên đường gang tấc, có đâu xa

Đừng sấp ngửa, thánh thần còn mơ ngủ

Nắm chặt tay anh khi qua dải thiên hà

Em có chắc mình nên đến đó

Tiệc bàn đào nhạt thếch, có chi đâu?

Hay ta trở về với gian lá cỏ

Ăn trái cây vàng, uống nước mưa Ngâu!

3-2023

Lỗi hẹn cùng Chiêm Hóa

Lỗi hẹn cùng Chiêm Hoá rồi em

Anh xin lỗi vì mình chưa chu đáo

Thôi em hãy mang về, cũ càng manh áo

Nuôi chút niềm tin, rằng sẽ có một ngày

Một chút buồn ẩn khuất giữa làn mây

Đèo Kéo Kha sáng nay trời lạnh lắm

Nhưng anh tin nước sông Gâm vẫn ấm

Bởi bao trinh nguyên còn thấm đẫm mỗi ngày.

Hà Nội 3-2023

Nguồn Văn nghệ số 15/2023


Đọc truyện: Nói với anh - Truyện ngắn của Trần Nhiên

Đọc truyện: Nói với anh - Truyện ngắn của Trần Nhiên

Baovannghe.vn - Giọng đọc: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Khai mạc Trại sáng tác văn học năm 2025 tại Đà Nẵng

Khai mạc Trại sáng tác văn học năm 2025 tại Đà Nẵng

Baovannghe.vn- Lễ khai mạc Trại sáng tác văn học năm 2025 tại Đà Nẵng, có sự tham gia của 15 nhà văn là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hoa sung đỏ. Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Luân

Hoa sung đỏ. Truyện ngắn của Nguyễn Khắc Luân

Baovannghe.vn - Chẳng biết tự khi nào, bên cạnh cổng làng tôi đã có một cây sung cổ thụ. Gốc sung xù xì, u nần chẳng khác nào vách núi đá lởm chởm.
Khơi dậy đam mê sáng tạo - Hành trình

Khơi dậy đam mê sáng tạo - Hành trình 'Tìm kiếm kĩ sư nhí'

Baovannghe.vn - Cuộc thi “Tìm kiếm Kĩ sư nhí” do Công ty CP Đầu tư Xuất bản, Thiết bị GD Việt Nam tổ chức khơi dậy niềm đam mê sáng tạo của học sinh vừa khép lại.
Người kể chuyện đến từ cát trắng

Người kể chuyện đến từ cát trắng

Baovannghe.vn - Mỗi một trang viết của XA và GẦN như từng lớp cát trắng của Bình Dương giấu vùi trong đó bao câu chuyện kỳ vĩ.