Thượng nguyên
Một bông hoa đứng héo
giữa bầu trời thượng nguyên
tôi thắp nén nhang vàng
cho gió bay lên trong một ngày nhoà
tôi ngồi xé từng ngụm khói trắng
tôi ngồi đan từng phiến nhạc mù
một ngày xa
mà đã thiên thu
em ví von giai điệu tình nhạt màu
thơ tự sát nửa thế kỷ buồn
thơ đồng phục với chiếc váy nâu
thơ bay lên cùng chiếc quần hoè
em chán thơ
em chán thơ rồi
em giận hờn thơ
em bấu nát mặt thơ
cho đã đời
rồi mai trên thế giới
những xác thơ trôi nổi bồng bềnh
như khói nhang dưới huyệt mộ già
bốc lên
bốc lên
rộn ràng
Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín Cao Sơn đường đá thơ ca |