Bà ốm
Chuyện xưa còn bỏ dở chừng
Bà ăn bữa vực bữa lưng sao đành?
Mẹ mua mấy quả cam sành
Bố mua mấy hộp sữa dành bà đây.
Da xanh tái... võ vàng gầy
Nay bà ốm... để buồn lây cả nhà.
Cái siêu thuốc cũng thương bà
Trầm ngâm trên bếp như là đương lo.
Mỗi lần bà húng hắng ho
Mỗi lần ngọn lửa trong lò rưng rưng.
Bóp chân rồi... cháu đấm lưng
Giúp bà sao chẳng đỡ sưng chút nào?
- "Bà ơi!... ông Bụt hôm nao
Trong câu cổ tích mời vào nhà ta
Chữa mau lành bệnh cho bà
Thì dù mấy khó, mấy xa cũng tìm..."
Gượng cười... ngắm cháu... lặng im...
Má bà bao vết chân chim cũng cười...
| Những con mắt sáng - Thơ Nguyễn Loan Cuội - Thơ Hoài Khánh Đá bóng dưới đồi - Thơ Trương Quang Thứ Cơn mưa mặc áo - Thơ Nguyễn Ngọc Phú Ngày mới rộn ràng - Thơ Nguyễn Thủy |