Cội nguồn
Gửi làng Thắng, Vĩnh Bảo quê tôi !
Như hạt muối âm thầm mặn trắng
tôi ra đi như thế giữa cuộc đời
trong quy luật vô thường
trong biến động
trong tan hòa tôi biết trở về tôi
Tôi trở về nguồn cội tháng năm ơi
nơi xóm nhỏ bóng mẹ già khuya sớm
nơi mới đó con em giờ đã lớn
tóc xanh em chớm bạc dễ se lòng
Nơi đêm trăng còn đẹp dáng thư phòng
cha tôi đọc Kinh thi và giảng nghĩa
nơi 94 năm - Bóng mẹ
(Mẹ tôi mê Kinh Phật đến say lòng) …
Làng Thắng ơi
đất vời vợi gió đồng
trăng với gió vàng say tràn bờ bãi
em đào cáy tuổi thơ còm cõi
lúa theo em vào đêm thức tự tình
Một ngày quê
ta bỗng gặp mình
tóc em bạc. Ta đã thành ông ngoại
quê hương đó những gì xa ngái
mắt em nhìn
ngấn nước rưng rưng
Tôi đi từ A đến B … đến dài rộng muôn trùng
nơi nguồn cội là bước chân thứ nhất
mọi lộ trình hướng nào tôi cũng gặp
làng Thắng quê mình
làng Thắng yêu thương .