Mê lời đá ngân
Đồng Văn đá dựng trong mây
Đường lên như dải lụa bay ngang trời
Ngàn năm trầm tích biển khơi
Thẳm sâu địa chất núi đồi mọc lên
Cột cờ Lũng Cú thiêng liêng
Hiên ngang đỉnh núi, giữa miền đá xanh.
Mái nhà phố cổ yên lành
Rêu phong cột đá, bức tranh hữu tình.
Khèn Mông gọi gió đầu ghềnh
Sắc màu thổ cẩm ấm tình mùa hoa
Triền ngô nương đậu mượt mà
Tiếng cười em bé chan hòa nắng mai.
Dốc Thẩm Mã uốn lưng đai
Hoa tam giác mạch tím hoài mùa hoa.
Lũng Táo, Phó Bảng mờ xa
Như tranh thủy mặc hiện ra giữa trời.
Đến đây khách chẳng muốn rời
Say trong câu hát, mê lời đá ngân
Đá đơm hoa, dệt mùa xuân
Hà Giang ghé đến bâng khuâng đất trời
Triệu năm đá vẫn tinh khôi
Bốn mùa đá núi gọi mời khách thăm
Cao nguyên địa chất Đồng Văn
Mây nâng, gió đón bước chân lữ hành.
| 13 bông hoa Lửa ngát đất trời - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lau biên giới - Thơ Từ Ngàn Phố Gom vào ký ức - Thơ Vương Anh Em ở đâu (?) - Thơ Lăng Hồng Quang Chải tóc - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long |