Lời sông cuộn chảy
Vục nước sông Hồng sông Đuống hỏi tiền nhân
Khế ước trăm năm trời định sẵn
Trái tim như pha lê đầu nguồn cơn sóng
Chạm trổ huy hoàng lúc lắc đón trăng lên
Bay là là trên mặt sông tìm báu vật đắm triệu năm
Thất lạc những vương triều trong đất mủn
Lời vừa gọi nước cuộn mình sấm động
Đường thênh thang cát chảy lấp cồn sông
Biết bao ngày bao tháng đã đợi mong
Biết bao đêm đếm từng giờ từng khắc
Nuôi cho máu chảy tràn trong nhịp mạch
Thở cho cùng sự sống đã hồi sinh
Em biến ảo vuông tròn thắp ngọn đèn đêm
Đốt cho sông ánh lửa buồn tỉnh giấc
Một đàn cá từ thiên đường về mộng
Một ngày yêu thổn thức hoá trăm năm
Hỏi thế gian ngộp thở đã cạn rằm
Bổ đôi cau hạt tròn thông linh giới
Bồ tát niệm đôi hạc vàng trong kinh kệ
Bay lên trời hoá giải mọi sầu ưu
Cõi đất bằng đường phẳng lặng chảy về sông
Mặt đất nâu quay tròn ngày ảo giác
Khoác thiên y thay thượng hoàng hành đạo
Mở cửa vàng ngọc bút hoá thánh thiêng…
| Mắt cốm - Thơ Vương Tâm Mẹ cấy lại vạt đất mềm - Thơ Thy Nguyên Vỡ - Thơ Lê Vi Thủy Lặng đơn - Thơ Vương Tâm Khó ngủ - Thơ Đào Đức Tuấn |