Ngoài ấy liệu còn áo lẻ*
Đêm đọc lại thơ Ức Trai
Cảm thương nỗi lòng thi sỹ
Đạo vua tôi, nghĩa vợ chồng
Ngậm ngùi. Lòng không nói được
“ Ngoài ấy liệu còn áo lẻ ...”
Câu thơ nghìn năm đắng cay
Lẽ đời nghìn năm ngang trái
Đa đoan bây giờ còn đầy
Thi nhân còn đắng cay hơn
Miệng ngậm bồ hòn khen ngọt
Bề tôi như cá trên thớt
Đời vua nào không đa tình
“ Ngoài ấy liệu còn áo lẻ ...”
Thương người đến thế thì thôi
Đạo vua tôi như sông nước
Nghĩa vợ chồng như biển khơi
Muốn nói mà không nói được
Câu thơ nói hộ lòng người
“ Ngoài ấy liệu còn áo lẻ ...”
Đa đoan còn đến muôn đời
--------------------------------------------------
(*)- Câu thơ Nguyễn Trãi.