Phóng sinh
Con người ta bắt chim trời, nhốt lại
Mua - bán tự do của môt đôi cánh
Và gọi đó là Phóng sinh
Con chim bay bằng đôi cánh Phóng sinh
Loạng choạng ngã vào bầu trời
Xác xơ tiếng hót
Xin đừng bắt trái tim nhau, nhốt lại
Đổi chác hạnh phúc bằng vật chất,
bằng hy sinh,
bằng muôn vàn điều kiện
tối đen
Và gọi đó là Tình yêu
Trái tim đập bằng nhịp cảm xúc u mê
Dù có được Phóng sinh
Vẫn Chết!
Tình yêu thật sự
Phải luôn là cánh chim tự do
Chỗ đào - Thơ Vũ Xuân Hoát Nhớ đông Hà Nội - Thơ Bạch Phần Uống trà nhớ bạn - Thơ Nguyễn Hữu Quý Qua ngõ nhà em - Thơ Hải Đường Những ngày thơ lang thang - Thơ Vương Cường |