Trăng nhường bé bánh Trung thu
Cánh đồng là chiếc bánh
Thơm mùi lúa mùi ngô
Dòng sông tràn sữa ngọt
Thuyền vừa uống vừa mơ
Sáo diều vi vút mãi
Gọi ông trăng mau về
Bao nhiêu là cỏ mật
Uống sương rồi đê mê
Bà để bánh nóc tủ
Bé đi ra đi vào
- Bà ơi bánh ngon thế
Nhỡ trăng lấy thì sao?
Con Sườn lo trông bánh
Bé lại đi theo bà
-Bà ơi Trung thu đến
Chia bánh cho trăng xa?
Ếch nhái vui gõ trống
Gió chơi đàn du dương
Bà chia bánh thơm quá
Trăng cười khì: tớ nhường!
| Khi đêm đã khác - Thơ Võ Văn Luyến Phép tính - Thơ Trần Nhuận Minh Chiều cả gió - Thơ Đỗ Bạch Mai Rỗng - Thơ Võ Văn Luyến Một đời an yên - Thơ Việt Hoàng |