Câu khắp bay lên
Câu khắp bay lên đượm màu thổ cẩm
Vòng xòe vọng tiếng chiêng ngân
Khói bếp nhà sàn loang xa vệt mỏng
Vòng tay thiếu nữ đan tiếng lưng trời
Lời then đậu xuống dòng Nậm So
Mềm như tiếng mưa, dịu hơn tiếng suối
Men rượu cần chênh chao sóng mắt
Nhịp núi bập bùng say
Đêm hội buộc niềm vui ở lại
Níu nỗi buồn trôi xa
Câu khắp bay lên giữa những đỉnh núi
Lai Châu kỳ vĩ
Lời then đậu xuống chốn sử thi gió ngàn.
| Hát thầm với sông Hàn - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Có lẽ mình chưa nguôi nhau - Thơ Lê Hải Kỳ Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Một cánh bèo - Thơ Văn Trọng Hùng Mặt nạ - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên |