Sáng tác

Cỏ quê - Thơ Tịnh Bình

Tịnh Bình
Thơ 11:00 | 07/11/2024
Baovannghe.vn- Hồn nhiên xanh bao đời vẫn thế/ Cỏ quê có nói lời chi đâu
aa

Cỏ quê

Hồn nhiên xanh bao đời vẫn thế
Cỏ quê có nói lời chi đâu
Chân phương lối về hai mùa mưa nắng
Khi xanh lúc nhạt sắc phai màu

Đã quen bể dâu oằn mình sóng gió
Giẫm đạp chân người, bạn cùng dế giun
Nào có ngại chi vẫn xanh đời cỏ
Mặc gió trêu đùa nằm ngửa cổ hát chơi

Bám đất quê hương quen rồi mưa nắng
Chẳng đi đâu và cũng chẳng về đâu
Tặng bạn trâu thong thả nằm nhai nắng
No bụng rồi lại giúp bác nông dân

Giọt giọt mồ hôi bồi hồi thấm đất
Nghe tươi xanh mơn mởn khoe mầm
Ai hát giữa mênh mông dào dạt
Cánh diều reo vẫy giữa bao la...

Vẽ sương - Thơ Vương Tùng Cương Ru ta - Thơ Bạch Văn Tín Gió mang màu thời gian - Thơ Phùng Hải Yến Bến sông xưa - Thơ Trần Thương Tính Ngày sa tàn - Thơ Nguyên Như
Khát vọng sáng tạo luôn không ngừng mở rộng

Khát vọng sáng tạo luôn không ngừng mở rộng

Baovannghe.vn - Lễ trao giải Cuộc thi truyện ngắn trên Báo Văn nghệ đã diễn ra sáng 24/7 tại Hà Nội trong sự trang trọng, đàm ấm; Báo Văn nghệ điện tử trân trọng gửi đến bạn đọc những đánh giá về chất lượng cuộc thi qua Báo cáo Tổng kết được nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo trình bày tại lễ trao giải.
Cuộc thi truyện ngắn trên báo Văn nghệ: Hiển lộ những vẻ đẹp riêng biệt của đời sống

Cuộc thi truyện ngắn trên báo Văn nghệ: Hiển lộ những vẻ đẹp riêng biệt của đời sống

Baovannghe.vn - Sáng ngày 24/7/2025, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam (số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội), đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024.
Đọc truyện: Lời đêm - Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Đọc truyện: Lời đêm - Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Baovannghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương
Kí ức cây đàn - Thơ Nông Lệnh Tử Anh

Kí ức cây đàn - Thơ Nông Lệnh Tử Anh

Baovannghe.vn- Cuộc biệt li mấy chục mùa xuân rồi em vẫn nhớ/ Thầy trao cho cả lớp cây đàn cùng nỗi khát khao
Thượng nguyên - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Thượng nguyên - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Một bông hoa đứng héo/ giữa bầu trời thượng nguyên