Ký ức trưa...
Trưa thức đợi gà ai quang quác nhảy
Đụn rơm khô ào ạt lúa sang mùa
Bếp nhúm lửa khói loang nheo mái rạ
Góc vườn xưa, bẹ cải ngấu lòng dưa.
Bập bùng nhẹ liếp xoay ngang rèm cửa
Gió nồm nam thẽ thọt rắc hiên nhà
Thềm cứ lặng vẹt bàn chân giao chỉ
Nắng mải suông thơn thớt cả hiên thưa.
Thế cũng đủ sậm bóng cau bóng nhãn
Cây ổi găng chao chát giấc nồng trưa
Đưa kẽo kẹt gầy võng ru ngái ngủ
Trẻ nhà ai rấm rứt khóc đòi quà.
Bạn bè tôi tòe ngón chân đánh đáo
Trưa xiên ngang lời gắt gỏng lôi về...
Bắt sáo nâu, bờm xơm tóc đất
Chí chóe, hả hê... ồn ỹ cả vườn trưa...
| Dấu hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh Nhớ con - Thơ Nguyễn Văn Song Tình nguyện - Thơ Lê Khắc Dinh Ngư phủ - Thơ Hà Phạm Phú Biển thời gian - Thơ Đoàn Xuân Hòa |