Mùi cháo nếp cà đung
Má đã kiên nhẫn giành giật từng giọt hòa bình trong ngọn lửa chiến tranh
Những giọt hòa bình của niềm tin bền bỉ
Nó ở bên ngoài những hiệp ước những vận động hành lang sức ép chiến trường
Bên ngoài những lợi quyền ủy trị
Khi đạn mười li trăm li chần chừ không xuyên nổi hạt lúa nếp một vài li
Ấy là lúc ruộng nương cần bàn tay nhặm lẹ
Má tém vén những gié mẩy hạt tròn những niềm hy vọng tinh tươm
Đem đến lúc bà con lả người đói và sợ sệt
Khi nồi cháo nếp cà đung(*) tỏa khói bên miệng hầm
Trời đánh tránh bữa ăn - câu dân làng an ủi nhau trong cơn nguy kịch
Trước rạng rỡ người già lau hau con nít
Thần chiến tranh cũng có lúc sượng sùng
Má đã gánh một đầu gạo muối nồi niêu một đầu anh em con và những quyển sách
Lách qua hàng rào kẽm gai, nghiêng nón quạt khói bom và nhón chân khỏi mìn sát thương chật đất
Khép vạt áo lách qua ngôn từ rậm rạp của tam giáo đồng nguyên
Lách qua sự thời thượng của gió Mỹ mưa Âu
Nép mái hiên chùa đền Á Đông rêu trơn trầy trật
Bỏ lại ngôi nhà đồi sim tím sau lưng
Bỏ lại vườn hoa cam trắng ngần tinh khiết
Cuộc chiến tranh đem lửa luồn trong trính xiên kèo cột
Má đi dọc miền Nam phấn trắng bảng đen
Bồng Sơn Quy Nhơn Ninh Hòa Cam Ranh Sài Gòn Đà Lạt
Đồng nghiệp má - những thanh nữ đô thị trẻ trung
Những cô giáo dạy Pháp văn Anh văn Toán Lý Vạn vật
Vào mùa thi làm giám thị tú tài bán, tú tài toàn
Tiếng đại bác phương trời bạt rền cả gương lược phấn son phong hoa tuyết nguyệt
Đôi lúc trà nước với má về những câu Kiều những Chinh phụ ngâm
Nhưng họ sôi nổi hơn khi nói về nàng Lan trinh bạch hồn nhiên Hồn bướm mơ tiên, nàng Loan kiêu kỳ tự do Đoạn tuyệt
Họ cộng cảm với Cuốn theo chiều gió cùng nàng Scarlett
Họ trang lứa với nàng Lara của Doctor Zhivago, nàng Elizabeth của Một thời để yêu và một thời để chết
Trong chiến tranh, những cuộc chia li khó mà khỏi trở thành vĩnh biệt
Những trong sáng thùy mị dịu dàng thông minh xinh đẹp
Chưa kịp cứu rỗi thế giới này
Cũng làm cho thế giới này nồng nàn hơn nghĩa lí hơn trong từng khoảnh khắc
Giờ đến U 100 má vẫn mê đọc sách
Chữ nghĩa dạt trôi bèo hợp mây tan
Con vẫn vặn ngọn đèn văn chương giữa chớp bể mưa ngàn
Như định cư trong cung bậc rộc gò nồi cháo cà đung lỏn lẻn mùi lúa nếp
Truông đèo khinh khoái gấm hoa
Suối sông mềm lòng nhung tuyết
Dường như không sơn hào hải vị nào có thể sánh với gian bếp má dành cho con
Cuộc nhóm lửa tình yêu tiếng Việt
---
(*) Cà đung: Một giống lúa nếp cổ truyền ở Bình Định
| Anh cứ bảo tình yêu là ngọn lửa - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Về quê - Thơ Nguyễn Thị Luyến Nhớ Vũ Điệu Sơn Khê - Thơ Vũ Chí Thành Cao Nguyên em - Thơ Vương Tùng Cương Ngoảnh lại - Thơ Vương Tâm |